diepkimphung
26-12-2023, 16:46
Xa xa đỉnh núi mây leo
Suối reo róc rách lưng đèo chim ca
Chiều nghiêng buông nắng xế tà
Trộm nhìn dáng đứng hiên nhà soi gương
Lom khom nép sát cạnh vườn
Ngắm cười tủm tỉm môi hường vu vơ
Mắt huyền lúng liếng mộng mơ
Nụ hồng tươi thắm cài hờ tóc mây
Hương thơm quyến rủ ngất ngây
Nhón chân lẻn bám hàng cây đi vào
Bất ngờ giẫm lá lao xao
Giật mình ngoái lại ủa sao...thiệt là
Tặng em giỏ tím hoa cà
Xuyến xao ngọng khó nói ra bằng lời
Luyến thương yêu mến đầy vơi
Như trong vũ trụ đất trời cần nhau
Tiếc thay vừa nhận trầu cau
Ở đây mẹ mắng mau mau quay về
Màn đêm giăng trải làng quê
Hắt hiu sương lạnh tái tê cõi lòng
NGUYỄN PHƯƠNG.
Suối reo róc rách lưng đèo chim ca
Chiều nghiêng buông nắng xế tà
Trộm nhìn dáng đứng hiên nhà soi gương
Lom khom nép sát cạnh vườn
Ngắm cười tủm tỉm môi hường vu vơ
Mắt huyền lúng liếng mộng mơ
Nụ hồng tươi thắm cài hờ tóc mây
Hương thơm quyến rủ ngất ngây
Nhón chân lẻn bám hàng cây đi vào
Bất ngờ giẫm lá lao xao
Giật mình ngoái lại ủa sao...thiệt là
Tặng em giỏ tím hoa cà
Xuyến xao ngọng khó nói ra bằng lời
Luyến thương yêu mến đầy vơi
Như trong vũ trụ đất trời cần nhau
Tiếc thay vừa nhận trầu cau
Ở đây mẹ mắng mau mau quay về
Màn đêm giăng trải làng quê
Hắt hiu sương lạnh tái tê cõi lòng
NGUYỄN PHƯƠNG.