diepkimphung
21-12-2023, 19:59
Tôi chết lặng giữa chiều đông lạnh giá
Nghe tiếng chuông điểm nhịp khúc giao mùa
Nhà thờ cổ vẫn đứng nghiêm trầm mặc
Tuyết rơi đầy phủ trắng giáo đường xưa
Những bước chân đi về trong hối hả
Vệt hoàng hôn thao thiết cả chân trời
Chúa trầm ngâm treo mình trên thánh giá
Ngắm trang trần lóng lánh ánh sao rơi
Cơn gió rét quắt lưng miền xứ đạo
Chuông giáo đường trong vắt tựa giấc khuya
Cây Giáng sinh lung linh miền hư ảo
Chúa giáng trần thoảng thốt lạc trong mưa
Ôi thế gian cơ man loài thông giả
Giả tuyết rơi giả sao sáng thiên hà
Cảnh xa hoa mà hồn khô như đá
Chúa đượm buồn nhìn thiên hạ xót xa
NGUYÊN LÊ.
Nghe tiếng chuông điểm nhịp khúc giao mùa
Nhà thờ cổ vẫn đứng nghiêm trầm mặc
Tuyết rơi đầy phủ trắng giáo đường xưa
Những bước chân đi về trong hối hả
Vệt hoàng hôn thao thiết cả chân trời
Chúa trầm ngâm treo mình trên thánh giá
Ngắm trang trần lóng lánh ánh sao rơi
Cơn gió rét quắt lưng miền xứ đạo
Chuông giáo đường trong vắt tựa giấc khuya
Cây Giáng sinh lung linh miền hư ảo
Chúa giáng trần thoảng thốt lạc trong mưa
Ôi thế gian cơ man loài thông giả
Giả tuyết rơi giả sao sáng thiên hà
Cảnh xa hoa mà hồn khô như đá
Chúa đượm buồn nhìn thiên hạ xót xa
NGUYÊN LÊ.