diepkimphung
20-12-2023, 20:06
Đừng tưởng gần mà lại hoá rất xa
Thế giới bao la khiến đời ta lắng cặn
Chẳng phaiir muối mà ḷng ta mới mặn
Những cọng đời c̣n chát đắng là bao
Dưới gầm trời thắp sáng vạn v́ sao
Ánh sao rơi chẳng bao giờ là cuối
Thời gian trôi có bao giờ biết mỏi
Chỉ có đời ṃn mỏi chú cuội ơi
Đêm trăng khuya vần vằng vặc đầy trời
Cánh c̣ bay trong tiếng ru hời vọng lại
Biển nơi đâu mà thuyền cứ êm ả măi
Chỉ cuộc đời áo sơn vải mẹ cha
Có cái gần mà lại tưởng quá xa
Tấm ḷng em và bữa cơm nhà mới thắm
Em như gió nhấp mặt hồ gợn sóng
Anh lăn tăn trong nắng ấm em là
NGUYÊN LÊ.
Thế giới bao la khiến đời ta lắng cặn
Chẳng phaiir muối mà ḷng ta mới mặn
Những cọng đời c̣n chát đắng là bao
Dưới gầm trời thắp sáng vạn v́ sao
Ánh sao rơi chẳng bao giờ là cuối
Thời gian trôi có bao giờ biết mỏi
Chỉ có đời ṃn mỏi chú cuội ơi
Đêm trăng khuya vần vằng vặc đầy trời
Cánh c̣ bay trong tiếng ru hời vọng lại
Biển nơi đâu mà thuyền cứ êm ả măi
Chỉ cuộc đời áo sơn vải mẹ cha
Có cái gần mà lại tưởng quá xa
Tấm ḷng em và bữa cơm nhà mới thắm
Em như gió nhấp mặt hồ gợn sóng
Anh lăn tăn trong nắng ấm em là
NGUYÊN LÊ.