diepkimphung
20-12-2023, 19:00
Nắng thưa mưa nhạt lá rầu
Cây bàng trơ cọng ngả màu thời gian
Cò về én vẫn chưa sang
Gió say ngõ lạnh sương tràn tóc mây
Gió về đổ bụi bờ vai
Đợi đêm đau đáu đợi ngày lê thê
Dã quỳ ngập khắp lối quê
Cỏ ôm đá ngủ ước thề mặc ai
Câu thơ lầy lội sa lầy
Ngả trên nét bút hao gây mấy đông
Nhớ chàng đồn tới đài xuân
Nhớ quê theo nhịp xoay vần tháng năm
Đắm mình nước đục bụi trong
Cô đơn luẩn quẩn trong vòng quắt quay
Em mang màu nhiệm tháng ngày
Gửi hương cho gió từng ngày chờ xuân
NGUYÊN LÊ.
Cây bàng trơ cọng ngả màu thời gian
Cò về én vẫn chưa sang
Gió say ngõ lạnh sương tràn tóc mây
Gió về đổ bụi bờ vai
Đợi đêm đau đáu đợi ngày lê thê
Dã quỳ ngập khắp lối quê
Cỏ ôm đá ngủ ước thề mặc ai
Câu thơ lầy lội sa lầy
Ngả trên nét bút hao gây mấy đông
Nhớ chàng đồn tới đài xuân
Nhớ quê theo nhịp xoay vần tháng năm
Đắm mình nước đục bụi trong
Cô đơn luẩn quẩn trong vòng quắt quay
Em mang màu nhiệm tháng ngày
Gửi hương cho gió từng ngày chờ xuân
NGUYÊN LÊ.