diepkimphung
20-12-2023, 18:40
Em lặng lẽ bước đi bên xóm vắng
Khép bờ mi nghe tiếng gió giao mùa
Lòng xôn xao bao kỷ niệm ngày xưa
Khúc giao mùa...trên cánh đồng bát ngát
Chiều cuối thu...nắng hanh hao nhoà nhạt
Lòng bâng khuâng xao xuyến dưới thu chiều
Tiễn biệt thu...lưu luyến biết bao nhiêu
Lá vàng rụng buồn tênh bên xóm vắng
Chiều thu đi, gió giao mùa nín lặng
Để sương mờ giăng trắng ngập lối đi
Để con tim qua mấy độ xuân thì
Mòn mỏi đợi ngắm trời xa lạnh lẽo
Chiều thu buồn lang thang đi khắp nẻo
Dạ bồn chồn, lặng lẽ bước chênh vênh
Gió giao mùa, gió trôi nổi lênh đênh
Trời sang đông sao nghe lòng trống vắng...!
VIET LAM.
Khép bờ mi nghe tiếng gió giao mùa
Lòng xôn xao bao kỷ niệm ngày xưa
Khúc giao mùa...trên cánh đồng bát ngát
Chiều cuối thu...nắng hanh hao nhoà nhạt
Lòng bâng khuâng xao xuyến dưới thu chiều
Tiễn biệt thu...lưu luyến biết bao nhiêu
Lá vàng rụng buồn tênh bên xóm vắng
Chiều thu đi, gió giao mùa nín lặng
Để sương mờ giăng trắng ngập lối đi
Để con tim qua mấy độ xuân thì
Mòn mỏi đợi ngắm trời xa lạnh lẽo
Chiều thu buồn lang thang đi khắp nẻo
Dạ bồn chồn, lặng lẽ bước chênh vênh
Gió giao mùa, gió trôi nổi lênh đênh
Trời sang đông sao nghe lòng trống vắng...!
VIET LAM.