diepkimphung
19-12-2023, 20:32
Mây trời phiêu bạt về đâu
Gợi bao cảm tác trong đầu thi nhân
Thơ em dào dạt xếp vần
T́nh bay tha thiết nghe gần trong ta
Tuy rằng người ở phương xa
Hồn thơ thấp thoáng dáng hoa dịu dàng
Hương thơm toả ngát mênh mang
Râm ran cảm giác mơ màng lững lơ
Gặp em giữa chốn làng thơ
Tâm t́nh trong sáng bất ngờ lâm li
Gót hài nhẹ bước chân đi
Lướt qua tâm trạng t́nh si dâng đầy
Để rồi giấc ngủ c̣n say
Dáng em lướt mướt trong tay anh choàng
Ấm êm với giấc mộng vàng
Bên em âu yếm một nàng tiên sa!
LÊ QUANG DANH.
Gợi bao cảm tác trong đầu thi nhân
Thơ em dào dạt xếp vần
T́nh bay tha thiết nghe gần trong ta
Tuy rằng người ở phương xa
Hồn thơ thấp thoáng dáng hoa dịu dàng
Hương thơm toả ngát mênh mang
Râm ran cảm giác mơ màng lững lơ
Gặp em giữa chốn làng thơ
Tâm t́nh trong sáng bất ngờ lâm li
Gót hài nhẹ bước chân đi
Lướt qua tâm trạng t́nh si dâng đầy
Để rồi giấc ngủ c̣n say
Dáng em lướt mướt trong tay anh choàng
Ấm êm với giấc mộng vàng
Bên em âu yếm một nàng tiên sa!
LÊ QUANG DANH.