PDA

View Full Version : Em Mãi Yêu Anh.



diepkimphung
19-12-2023, 18:38
Tình yêu đó tim này trao mãi
Vẫn một đời thơ dại nồng say
Giản đơn hạnh phúc từng ngày
Thề không thay đổi vòng tay chúng mình

Một buổi sáng bình minh vừa hé
Em viết liền lặng lẽ vần thơ
Nói lên những phút mong chờ
Mong người chốn ấy đừng lơ bóng hình

Nơi này có dáng xinh vẫn đợi
Ngàn tin yêu phấn khởi dạt dào
Nỗi niềm mỗi khắc dâng cao
Tình em thắm đượm ngọt ngào gửi anh

Bằng tất cả chân thành tha thiết
Mong ai đừng cách biệt lời thương
Vì yêu nguyện giữ môi hường
Một đời son sắt vấn vươngmooix chàng

PHÙNG TUYẾT NHUNG.

diepkimphung
19-12-2023, 18:56
ANH MÃI YÊU EM.

NGỌT như thế nụ trao ước hẹn
NGÀO lắm thay lửa bén khát khao
CÒN đây kỷ niệm năm nào
GIỮ gìn năm tháng gian lao chẳng sờn

NÉT yêu dấu nhành dơn Anh tặng
DUYÊN bốn mùa đêm trắng quyện đan
BAO nhiêu cảm xúc nồng nàn
NĂM này năm nữa cùng chan nắng hồng

NHƯNG Anh nhớ hừng đông Quý Hợi
MÃI không quên mình đợi động phòng
DỊU dàng e ấp thoả mong
HIỀN ngoan cứ vậy một lòng sắt son

THUỶ hợp số vuông tròn gái đảm
CHUNG câu thề cõi tạm bình yên
NGỌT NGÀO CÒN GIỮ NÉT DUYÊN
BAO NĂM NHƯNG MÃI DỊU HIỀN THUỶ CHUNG.

NGUYỄN MẠNH HIÊN.