PDA

View Full Version : Đừng Hờn Trách.



diepkimphung
17-12-2023, 20:55
Đừng hờn trách khi tình ta dang dở
Biết làm gì bởi duyên nợ mỏng manh
Ta đã yêu mong trọn giấc mộng lành
Đâu ngờ được...trời xanh chia hai lối

Cũng đừng giận đâu ai người có lỗi
Kỷ niệm buồn xin cất vội vào tim
Nên đắng cay ta lại phải đi tìm
Hạnh phúc mới đừng hoài ghim chuyện cũ

Yêu dấu hỡi dẫu tim còn trú ngụ
Đừng để lòng ngập phủ nỗi niềm đau
Hãy tìm vui tình mới đượm thắm màu
Cùng vui vén nghĩa trầu cau kết chặt

Để tìm lại nụ cười thôi héo hắt
Thật ngọt ngào gom nhặt những yêu thương
Rồi sẽ vui cùng đi hết quãng đường
Dù tim nhỏ vẫn còn vương tình cũ.

KHÁNH LÂM.