PDA

View Full Version : Dòng Tình Kỷ Niệm.



diepkimphung
15-12-2023, 03:13
Làm sao khóc được bây giờ
Cho vơi nỗi nhớ bơ vơ đêm dài
Cô đơn nặng gánh trên vai
Thương mình cứ nhớ dáng ai...từng giờ

Sương rơi lạnh câu thơ băng giá
Gió nguyện ngàn xác lá...đau thương
Vô tình mình lại vấn vương
Vô tình mơ tưởng bóng hình người ta

Người ta đó...Trăm xa ngàn cách
Cầu mong chi...sát vách chung tường
Dòng đời đi đã khác đường
Dòng tình sao cứ nhớ thương...không ngừng

Như kiếp trước...đã từng mang nợ
Nên kiếp này...gặp gỡ vương mang
Lỡ rồi một chuyến đò ngang
Sóng đưa gió đẩy bẽ bàng duyên nhau

Người ơi gặp gỡ càng đau
Trăm năm ôm hận ngàn sau còn sầu
Biết người sẽ bước sang cầu
Mà không nói được một câu...tỏ tình

Nhìn xuống đất giận mình một kiếp
Nhìn lên trời giận tiếp kiếp sau
Bao giờ hết được nỗi đau
Bao giờ đêm vắng thôi lau lệ buồn.

KIỀU LINH.