diepkimphung
13-12-2023, 19:26
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh
Em không biết đoảng thật cơ anh nhỉ
Đă hai năm gửi những lời t́nh ư
Mà ngày sinh cũng mụ mị chẳng hay
Em muốn bay về ngay phương trời ấy
Ôm chặt anh và giữ vậy suốt đời
Em muốn ông thời gian đi ngược lại
Để ḿnh yêu không ngại bị người lườm
Tháng mùa đông chẳng ai ươm tơ kén
Chưa gặp anh nỗi nhớ nghẹn trong ḷng
Trời yên gió sao biển đầy sóng bạc
Nhớ một người...chân cứ bước lang thang...
NGOC LÂN BUI
Em không biết đoảng thật cơ anh nhỉ
Đă hai năm gửi những lời t́nh ư
Mà ngày sinh cũng mụ mị chẳng hay
Em muốn bay về ngay phương trời ấy
Ôm chặt anh và giữ vậy suốt đời
Em muốn ông thời gian đi ngược lại
Để ḿnh yêu không ngại bị người lườm
Tháng mùa đông chẳng ai ươm tơ kén
Chưa gặp anh nỗi nhớ nghẹn trong ḷng
Trời yên gió sao biển đầy sóng bạc
Nhớ một người...chân cứ bước lang thang...
NGOC LÂN BUI