diepkimphung
12-12-2023, 20:31
Mùa thu cũng vội cách xa rồi
Để gió đông về lạnh mãi thôi
Quán cũ mây còn giăng khắp lối
Đường quen nắng vẫn ghé bên hồi
Trong chiều phố nhỏ hoa vừa tím
Giữa nốt ca trầm mộng chẳng vơi
Mà bóng thời gian hờ hững phủ
Làm sao vẽ được giấc mơ đời.
NGỌC LIÊN.
Để gió đông về lạnh mãi thôi
Quán cũ mây còn giăng khắp lối
Đường quen nắng vẫn ghé bên hồi
Trong chiều phố nhỏ hoa vừa tím
Giữa nốt ca trầm mộng chẳng vơi
Mà bóng thời gian hờ hững phủ
Làm sao vẽ được giấc mơ đời.
NGỌC LIÊN.