PDA

View Full Version : Trong Kỷ Niệm.



diepkimphung
09-12-2023, 23:44
Một kỷ niệm đã vội xa tầm với
Anh nơi nào sao tăm cá bóng chim
Để mình em ngơ ngác mãi kiếm tìm
Một nỗi nhớ đan xen niềm trăn trở

Thuở vào yêu ân tình còn bở ngỡ
Anh hứa chỉ sao để lơxuaan thì
Em đợi chờ đến nhạt phấn hoen mi
Tình vụng dại đành trôi vào hư ảo

Em hớn hở bên tình yêu giông bảo
Rồi đau lòng anh nở bỏ tình si
Em đâu mơ nhung gấm trải đường đi
Tình đã lỡ trái tim hồng rướm máu

Tình yêu ơi sao xa xôi hư ảo
Anh đành lòng bỏ em gái miền quê
Em vẫn luôn son sắc vẹn câu thề
Đâu vong phụ dù ong vờn bướm lượn

Niềm đau trải tình yêu đầu tan vỡ
Uả xuân hồng nát cánh một lần yêu
Trời vào đông sắc lạnh ráng mây chiều
Đau vết cắt trở mình trong kỷ niệm

KIM NGUYỆT.