PDA

View Full Version : Giữ Lời Hẹn.



diepkimphung
09-12-2023, 00:53
Đường đời khổ ta vẫn còn nhớ mãi
Chỉ một lần ấm lại cõi lòng em
Dẫu xa nhau nhưng lòng vẫn khát thèm
Những kỹ niệm ngày xưa bên ngàn phố

Để rồi tiếc khi ta còn bé nhỏ
Kỷ niệm xưa còn đó chẳng phôi phai
Đành bước đi trên những dặm đường dài
Nuôi nhung nhớ ngày mai đầy hy vọng

Ơi Hà Tỉnh đông sang lòng mong ngóng
Đợi hồn thơ sóng đọng của ai thề
Em nhớ anh em lại nhớ sông quê
Giữ lời hẹn cùng nhau về ngàn phố

LƯƠNG MAI HIÊN.

diepkimphung
09-12-2023, 01:08
BÀ ƠI.

Bà phải thông cảm cho tôi nhớ bà
Sống chung với người mấy chục năm nay
Tóc bạc răng long gần đất xa trời
Thỉnh thoảng đổi gió ăn phở cho ngon

ĐÀM BÌNH THỰC.