PDA

View Full Version : Màu Kỷ Niệm.



diepkimphung
08-12-2023, 19:01
Sao còn tưởng nhớ mộng ngày qua
Níu những mùa xưa buổi ngọc ngà
Thuở ấy chung đường vai chạm khẽ
Hôm nào tiễn bạn mắt nhìn xa
Lời yêu định nói lòng như cỗi
Tiếng ngỏ vừa buông nguyệt bỗng già
Biết chẳng khi nào quay lại nữa
Nhưng màu kỷ niệm khó nhoà pha...

AI THUY TRAN.

diepkimphung
08-12-2023, 19:11
CHẠNH ĐỜI CÒN XA CÁCH.
(Hoạ thơ của Ai Thuy Tran)

Chỉ tiếc xuân thì vội vã qua
Thời khoe vẻ đẹp với da ngà
Tô hồng giục giã chờ duyên ước
Chuốc lục mơ màng dõi cảnh pha
Hạnh phúc tâm hồn luôn mãi trẻ
Bình yên cuộc sống vẫn chưa già
Yểu người ấp ủ lời đoan thệ
Dẫu chạnh khi còn khoảng cách xa

BÌNH DƯƠNG.