diepkimphung
07-12-2023, 02:43
Góc khoảng trống thân quen
Mà hằng đêm tự sự
Vẫn là bên song cửa
Bao trùm phủ bóng đen
Lên lay lắt ngọn đèn
Nhá nhem len le lói
Hoang vu gói trơ trọi
Có mỗi một mình ta
Hứng từng đợt sương sa
Diết da và cô quạnh
Cơn mưa trộn giá lạnh
Làm chiếc bánh bòng bong
Gói mớ sầu mùa Đông
Vào tận trong tim nhỏ
Với thời khắc nhiêu đó
Một nỗi nhớ ấm nồng...
HÀN ĐÔNG TỬ.
Mà hằng đêm tự sự
Vẫn là bên song cửa
Bao trùm phủ bóng đen
Lên lay lắt ngọn đèn
Nhá nhem len le lói
Hoang vu gói trơ trọi
Có mỗi một mình ta
Hứng từng đợt sương sa
Diết da và cô quạnh
Cơn mưa trộn giá lạnh
Làm chiếc bánh bòng bong
Gói mớ sầu mùa Đông
Vào tận trong tim nhỏ
Với thời khắc nhiêu đó
Một nỗi nhớ ấm nồng...
HÀN ĐÔNG TỬ.