PDA

View Full Version : Em Ơi.



diepkimphung
03-12-2023, 20:28
Em ơi bỏ gối xuống đi
Đừng co cao quá lộ th́ làm sao
Ngọc Đế th́ ở trên cao
Hạ giới th́ lắm bọn cao bồi à!

Lại thêm cái tụi ngà ngà
Uống rượu say xỉn nó là em ngay
Em ơi đừng dại phơi bày
Đến khi gặp hạn chửi này chửi kia

Người đẹp chớ dại làm bia
Có thân phải giữ không ĺa xác ngay
Thời này có lắm kiểu say
Lại phê ma tuư nó hay làm càn.

Xong rồi th́ đă ao ṃn
Phạm th́ vô khám, c̣n em tàn đời
Xin em đừng có gọi mời
Làm khổ trai tráng ông trời mắng cho
Đời tàn mang cái mặt mo!

QUANG HOÀNG QUỐC.

diepkimphung
03-12-2023, 20:34
Em có thương yêu anh ǵ đâu
Chỉ yêu vật chất bởi anh giầu
T́nh không yêu thương đâu bền chặt
Giờ anh nợ nần em xa bay

NGUYEN NGOC NGUYEN.