diepkimphung
02-12-2023, 18:46
Đông tràn về nghe trong lòng buốt giá
Một nỗi niềm riêng nấn ná bấy lâu
Gió đông lạnh giọt mưa sầu không ngớt
Bỗng nhớ dáng ai còn thắm má đào
Đã nhủ lòng ta sẽ ghé thăm em!
Vào một buổi đẹp trời gần đây nhất
Thế mà giờ, đông về cứ lần khất
Xin tạ lỗi với em bởi anh quá lu bù
VÕ MỘC SINH.
Một nỗi niềm riêng nấn ná bấy lâu
Gió đông lạnh giọt mưa sầu không ngớt
Bỗng nhớ dáng ai còn thắm má đào
Đã nhủ lòng ta sẽ ghé thăm em!
Vào một buổi đẹp trời gần đây nhất
Thế mà giờ, đông về cứ lần khất
Xin tạ lỗi với em bởi anh quá lu bù
VÕ MỘC SINH.