diepkimphung
30-11-2023, 02:17
Nhìn cánh gió xôn xao bên khung cửa
Chút mộng mơ còn vương cảnh Thu tàn
Dấu yêu ơi Đông giá buốt vừa sang
Thoáng nhè nhẹ rồi len vào hơi thở
Đông lại về đong đưa từng sợi nhớ
Giăng sợi buồn khi tiềm thức ngủ yên
Đông nhớ ai mà rét mướt triền miên
Để heo may ngậm ngùi nhìn gió bấc
Làm sao quên mùa Đông xưa qua vội
Phố không tên ta đã lạc nhau rồi
Ghế đá công viên đơn lạnh mồ côi
Đêm quay quắc gió lùa bên khóm lá
Chia ngã rẽ bởi duyên tình dang dỡ
Cung đàn buồn hoài niệm phút vu vơ
Có phải chăng sợi chỉ hồng chưa thắm
Nên Đông hững hờ buông bỏ giấc mơ
Đông lại về thềm trăng soi héo hắt
Bến sông xưa thiếu vắng bóng con đò
Dòng dư lệ giọt trang đài cúi mặt
Cách mãnh tim hồng chia mộng tình đông.
ÁNH NGUYỄN.
Chút mộng mơ còn vương cảnh Thu tàn
Dấu yêu ơi Đông giá buốt vừa sang
Thoáng nhè nhẹ rồi len vào hơi thở
Đông lại về đong đưa từng sợi nhớ
Giăng sợi buồn khi tiềm thức ngủ yên
Đông nhớ ai mà rét mướt triền miên
Để heo may ngậm ngùi nhìn gió bấc
Làm sao quên mùa Đông xưa qua vội
Phố không tên ta đã lạc nhau rồi
Ghế đá công viên đơn lạnh mồ côi
Đêm quay quắc gió lùa bên khóm lá
Chia ngã rẽ bởi duyên tình dang dỡ
Cung đàn buồn hoài niệm phút vu vơ
Có phải chăng sợi chỉ hồng chưa thắm
Nên Đông hững hờ buông bỏ giấc mơ
Đông lại về thềm trăng soi héo hắt
Bến sông xưa thiếu vắng bóng con đò
Dòng dư lệ giọt trang đài cúi mặt
Cách mãnh tim hồng chia mộng tình đông.
ÁNH NGUYỄN.