diepkimphung
27-11-2023, 16:31
GHÉT.
Nhớ đến cháy lòng biết phải làm sao
Lời dịu ngọt như men say đến vậy
Biền biệt xa nhau biết đâu tin cậy
Ghét em rồi hờn lẫy chẳng thèm yêu
Đợi người ta từ sáng đến tận chiều
Dòng tin nhắn ngắn thôi mà chẳng có
Lời hứa đầu môi hay lời trăng gió
Biết có khi nào mình mới gặp nhau?
Giấu đáy tim mình muôn vạn nỗi đau
Lòng buồn bã chân mây tìm bóng nhạn
Lòng tự dặn lòng coi nhau là bạn
Mà lở bồi đáy dạ...trắng tang lau
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.
Nhớ đến cháy lòng biết phải làm sao
Lời dịu ngọt như men say đến vậy
Biền biệt xa nhau biết đâu tin cậy
Ghét em rồi hờn lẫy chẳng thèm yêu
Đợi người ta từ sáng đến tận chiều
Dòng tin nhắn ngắn thôi mà chẳng có
Lời hứa đầu môi hay lời trăng gió
Biết có khi nào mình mới gặp nhau?
Giấu đáy tim mình muôn vạn nỗi đau
Lòng buồn bã chân mây tìm bóng nhạn
Lòng tự dặn lòng coi nhau là bạn
Mà lở bồi đáy dạ...trắng tang lau
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.