diepkimphung
26-11-2023, 22:46
Tí tách bên đường giọt mưa đêm...
Gió bay nhè nhẹ hạt sương mù...
Lá vàng quanh đây bay lả tả...
Xơ xác lao xao dạ rối bời...
Côn trùng rả rích rên khóc bạn.?
Thì thầm tiếng vạc giữa trời mơ...
Đêm đông trăng khuyết còn non nửa...?
Nhớ ai hồn lạc mất vần thơ...?
NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH.
Gió bay nhè nhẹ hạt sương mù...
Lá vàng quanh đây bay lả tả...
Xơ xác lao xao dạ rối bời...
Côn trùng rả rích rên khóc bạn.?
Thì thầm tiếng vạc giữa trời mơ...
Đêm đông trăng khuyết còn non nửa...?
Nhớ ai hồn lạc mất vần thơ...?
NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH.