diepkimphung
25-11-2023, 20:45
Con muốn về tìm lại phút bình yên
Nơi êm ả bên mẹ hiền yêu dấu
Mãi tranh rạ cùng cơm nhà mẹ nấu
Món dưa cà thấm thấu món mắm nêm
Con muốn về chạy nhảy dưới trăng đêm
Nghe mẹ hát sao êm đềm đến lạ
Nghe ba nói chuyện vui cười rôm rả
Mấy đứa em cãi vã suốt cả ngày
Con muốn về níu giữ một vòng tay
Ôm ẵm mãi tuổi thơ ngây bé bỏng
Được chăm sóc nâng niu đầy khát vọng
Lấy cả đời dưỡng mầm móng tương lai
Con muốn về để hứng giọt sương mai
Một buổi sáng trên hương đồng gió nội
Một cảm giác quên đi bao mệt mỏi
Chỉ còn đây những giây phút thanh bình
Con muốn về cho kịp nắng bình minh
Để buông thả tâm hồn mình như vậy
Để đâu đó người ta vô tình thấy
Một nụ cười che đậy nước mắt rơi.
THU THẢO.
Nơi êm ả bên mẹ hiền yêu dấu
Mãi tranh rạ cùng cơm nhà mẹ nấu
Món dưa cà thấm thấu món mắm nêm
Con muốn về chạy nhảy dưới trăng đêm
Nghe mẹ hát sao êm đềm đến lạ
Nghe ba nói chuyện vui cười rôm rả
Mấy đứa em cãi vã suốt cả ngày
Con muốn về níu giữ một vòng tay
Ôm ẵm mãi tuổi thơ ngây bé bỏng
Được chăm sóc nâng niu đầy khát vọng
Lấy cả đời dưỡng mầm móng tương lai
Con muốn về để hứng giọt sương mai
Một buổi sáng trên hương đồng gió nội
Một cảm giác quên đi bao mệt mỏi
Chỉ còn đây những giây phút thanh bình
Con muốn về cho kịp nắng bình minh
Để buông thả tâm hồn mình như vậy
Để đâu đó người ta vô tình thấy
Một nụ cười che đậy nước mắt rơi.
THU THẢO.