diepkimphung
22-11-2023, 17:37
Đắm nhìn bóng xế chiều hôm
Quỳnh hương xấp bóng bao lơn vắng người
Nắng xiên vẽ một khuôn đời
Gái quê thay đổi chín mươi hơn xưa
Hàng hiên dan kín loài hoa
Vô tư sênh giấc ngủ trưa tận chiều
Gió về mang lá thu theo
Rải trên thềm đá những điều buồn thu
Cánh cò trắng cả cơn mơ
Giăng giăng gắp mấy cọng thơ đan nhà
Cuội ngồi mòn gốc cây đa
Vẫn không kiếm nổi quê ta gái hiền
Chang chang ruộng lúa trang điền
Dãi trong nắng xế một miền sương rơi
Dù rằng là gái quê thôi
Đường thơm nếp mới một thời lên hương
NGUYÊN LÊ.
Quỳnh hương xấp bóng bao lơn vắng người
Nắng xiên vẽ một khuôn đời
Gái quê thay đổi chín mươi hơn xưa
Hàng hiên dan kín loài hoa
Vô tư sênh giấc ngủ trưa tận chiều
Gió về mang lá thu theo
Rải trên thềm đá những điều buồn thu
Cánh cò trắng cả cơn mơ
Giăng giăng gắp mấy cọng thơ đan nhà
Cuội ngồi mòn gốc cây đa
Vẫn không kiếm nổi quê ta gái hiền
Chang chang ruộng lúa trang điền
Dãi trong nắng xế một miền sương rơi
Dù rằng là gái quê thôi
Đường thơm nếp mới một thời lên hương
NGUYÊN LÊ.