PDA

View Full Version : Mộng Phai.



diepkimphung
21-11-2023, 18:37
Nếu lỡ ngày mai mộng chẳng c̣n
Xin đừng môi thắm bạc màu son
Thôi rồi lỗi khúc t́nh phai nhạt
Vết sẹo ngày xưa bởi phím ṃn

Cuối Việt hoàng hôn duyên măi thắm
Mây chiều lấp phủ ánh trăng non
Người ơi có nhớ t́nh Hoang Dại
Để lại nơi đây một chút hờn


HOANG DAI.

diepkimphung
21-11-2023, 18:39
YÊU MÀ KHÔNG YÊU.

Yêu mà không yêu thành ra là dang dở
Buông bỏ rồi lại thấy ḷng nhớ nhung
Người dưng cứ tưởng như là nước lă
Uống thử rồi lại thấy ḿnh nghiện sâu

ĐÀM B̀NH THỰC.