PDA

View Full Version : T́nh Giăng.



diepkimphung
20-11-2023, 18:35
Bóng t́nh quẩn quanh loáng thoáng
Gợi bao cảm giác bàng hoàng
Giăng đầy không gian hoang vắng
Quanh ta ngập lối mộng vàng

Mấy hàng cây trơ trụi lá
Vào đông buốt giá phiêu bồng
Heo may mang ḍng luyến nhớ
Bóng em lăng văng ảo mờ

Có em bất ngờ vô định
Để thêm nặng gánh t́nh si
Tháng ngày qua đi là hết
T́nh xa chẳng chết trong hồn

Cảm quan dập dồn luyến ái
Âm vang nhịp bước những ai
Chưa phai h́nh hài thuở nọ
Đểb cho tâm trạng đoái hoài

LÊ QUANG DANH.

diepkimphung
20-11-2023, 20:28
ĐỪNG MƯA.

Trời đừng mưa nữa được không?
Em tôi! Quần áo ngoài trong ướt rồi
Mưa chi mưa măi rứa trời?
Nh́n em ướt hết mà tôi chạnh ḷng!

PHAN TRỌNG KHOA.