PDA

View Full Version : Nghĩa Nặng Tình Sâu.



diepkimphung
20-11-2023, 18:21
Ơn thầy mãi khắc đậm vào tâm
Nghĩa cả tình cô vẫn lặng thầm
Dẫu trải bao năm vùng lặng lẽ
Dù gom những tháng vẻ trầm ngâm
Gian nan buổi hạ khi trời bão
Vất vả ngày đông lúc lệ đầm
Nguyện sẽ ghi lòng bầu nhiệt huyết
Lời vàng ý ngọc tựa nhân sâm.

NHƯ NGUYỆT.

diepkimphung
20-11-2023, 18:44
TRI ÂN THẦY CÔ.

Kính chúc thầy cô....Sức khoẻ tràn!
Nhân ngày lễ đến, rộn ca vang
Tri ân nghĩa cử, tâm trong sáng
Dậy dỗ trò ngoan....Học vững vàng

Đất nước mong chờ....Người xứng đáng!
Công thành toại nguyện, mãi vinh danh
Ơn người chỉ dẫn, bao tri thức
Cảm khái cho đời....Trí tuệ khai!

ST.