diepkimphung
17-11-2023, 23:25
Da diết nhớ cho tim khờ thôi thúc
Nghe ngày vương thấm rục giọt tơ ḷng
Người yêu à em có thấy ǵ không
Sắc cầu vồng trời đông loang đủ sắc
Khoảng trời yêu mật nồng ta chiu chắt
Trao bao lời ghi khắc tự ḷng nhau
Ngày tháng trôi ta hứa đợi chờ nhau
Th́ đừng dổi giao bôi ḿnh chưa cụng
Thèm ngắm tạng môi em chu làm nũng
Sợ ơ thờ mi trũng lệ long lanh
Nhẫn chờ thôi ngày đẹp bước song hành
Vuốt má thơm...cḥng chành nghiên đất lở
Môi em t́nh một trời hồng chất chở
Xúc động mùi anh thở nhẹ run run
Ngắm đồi thơm nh́n bải cỏ xanh um
Suối t́nh chảy hồng ươm màu phơn phớt
Người yêu ạ dập dồn dâng không ngớt...
PHONG HOÀI.
Nghe ngày vương thấm rục giọt tơ ḷng
Người yêu à em có thấy ǵ không
Sắc cầu vồng trời đông loang đủ sắc
Khoảng trời yêu mật nồng ta chiu chắt
Trao bao lời ghi khắc tự ḷng nhau
Ngày tháng trôi ta hứa đợi chờ nhau
Th́ đừng dổi giao bôi ḿnh chưa cụng
Thèm ngắm tạng môi em chu làm nũng
Sợ ơ thờ mi trũng lệ long lanh
Nhẫn chờ thôi ngày đẹp bước song hành
Vuốt má thơm...cḥng chành nghiên đất lở
Môi em t́nh một trời hồng chất chở
Xúc động mùi anh thở nhẹ run run
Ngắm đồi thơm nh́n bải cỏ xanh um
Suối t́nh chảy hồng ươm màu phơn phớt
Người yêu ạ dập dồn dâng không ngớt...
PHONG HOÀI.