PDA

View Full Version : Nỗi Niềm Mùa Đông.



diepkimphung
14-11-2023, 23:56
Gửi về anh chút nắng
Từ miền Nam xa xôi
Sưởi ấm cả phương trời
Nơi anh đang ở đó

Gửi nồng nàn nỗi nhớ
Của những ngày đông xa
Lưu luyến và thiết tha
Sao cồn cào da diết...

Mùa đông nào cách biệt
Trong vời vợi nhớ thương
Xa bao dặm nẻo đường
Thế là thành xa mãi...

Chẳng bao giờ gặp lại
Chỉ còn là giấc mơ
Là khắc khoải đợi chờ
Những đêm dài nhung nhớ...

Còn mình em nặng nợ
Về một người phương xa
Để tháng ngày vụt qua
Nhớ một người đã cũ....

Nhưng thế thôi cũng đủ
Miễn là anh bình yên
Đông chẳng có ở bên
Em nhớ anh nhiều lắm...!

THUÝ NGUYỄN.