PDA

View Full Version : Ước Sao



diepkimphung
14-11-2023, 23:25
Đông về lạnh lắm ai ơi
Ở trong chăn ấm nhớ người phương xa
Mãi nơi hải đảo tuần tra
Giữ cho bờ cõi nước nhà bình yên

Thương người thao thức suốt đêm
Khi vừa chớp mắt mơ tiên lại về
Đôi dòng nước mắt tràn trề
Ước sao đêm lạnh người về bên em

Xa lâu mà chẳng thấy quen
Những đêm giá lạnh vẫn thèm có anh
Như trầu vàng có cau xanh
Uyên ương có cặp duyên lành sánh đôi

LL

diepkimphung
15-11-2023, 00:30
Em!

Em biết không một mình nằm rét lắm
Gió bấc về đem hơi lạnh mùa đông
Không có em biết bao chăn cho đủ
Hơi ấm người quý hơn vàng bạc thau!

ĐÀM BÌNH THỰC.