PDA

View Full Version : Khi Đông Lại Về...



diepkimphung
13-11-2023, 00:24
Trời vươn nắng, gió hanh lạnh giá!
Gió rét về, nhìn lá nhẳng trơ...
Vội vàng viết những vần thơ
Chào Đông lại đến, câu thơ ấm nồng!

Trong ánh mắt, thong dong ngóng đợi
Đón Đông về, lòng gợi nhớ thương!
Thẫn thờ mộng ước yêu đương
Mong trời se thắm, uyên ương đôi mình

Nay Đông lại, khơi hình bóng cũ
Gợi nỗi lòng, ủ rũ miên man
Từ lâu mộng ước bên nàng
Qua bao nỗi nhớ, ngỡ ngàng còn vậy!

Mong cơn gió, đưa mây ngàn đến!
Cho mây hồng, duyên mệnh dài lâu
Không còn giá rét cơn sầu...
Cho người phương ấy, nhớ câu ước thề

Nơi xa thẳm, nhớ về đây mãi
Không phai nhoà, ân ái bao năm
Như mây với núi vẫn thầm
Vuốt ve sưởi ấm...trăm năm không rời...!

Nay Đông đến, chơi vơi nỗi nhớ
Bởi tình mình, từ thuở cách xa
Từ khi lá mới đậm ngà
Khi Thu mới đến, ngỡ xa kiếp nào...!

MINH PHƯƠNG.