diepkimphung
11-11-2023, 20:24
Thay mùa lá đổ dõi nhiều năm
Chạnh nỗi niềm riêng cảnh kén tằm
Thấy ngõ mưa buồn thương ảnh nhuộm
Phơi làn gió lạnh tủi hình xăm
Hoài đau mỗi buổi đường tơ kết
Mãi khổ từng đêm sợi nhớ chằm
Não nuột câu thề duyên gởi gắm
Xa đành vỡ mộng phủ mờ tăm.
DONG HANH.
Chạnh nỗi niềm riêng cảnh kén tằm
Thấy ngõ mưa buồn thương ảnh nhuộm
Phơi làn gió lạnh tủi hình xăm
Hoài đau mỗi buổi đường tơ kết
Mãi khổ từng đêm sợi nhớ chằm
Não nuột câu thề duyên gởi gắm
Xa đành vỡ mộng phủ mờ tăm.
DONG HANH.