PDA

View Full Version : Hương Yêu.



diepkimphung
06-11-2023, 19:42
Nay chiều chủ nhật nhớ người dưng
Thấp thỏm nôn nao nghĩ thấy mừng
Chuộng bởi lời êm tâm đã thích
Thương vì tiếng ngọt dạ càng ưng
Non thề buổi nớ chưa từng lắng
Biển hẹn ngày tê chẳng thể dừng
Ấp ủ tình yêu ngời sáng mãi
Vun bồi hạnh phúc dễ gì ngưng

XI MUOI.

diepkimphung
06-11-2023, 19:52
SAO MÃI HỮNG HỜ.
(Hoạ thơ của Xi Muoi)

Hụt hẫng vì người cứ dửng dưng
Còn đâu diễm phúc để vui mừng
Khi hoà nhã chuyện càng không thích
Lúc dịu êm lời cũng chẳng ưng
Ảo não tình mơ ngày nắng đẹp
Ngù ngơ cõi mộng buổi tâm hừng
Mong gì có được niềm thấm cảm
Mãi chạnh duyên đời cảnh phế hưng

BÌNH DƯƠNG.