PDA

View Full Version : Chiều Nhớ Người Xa.



diepkimphung
31-10-2023, 17:26
Có một chiều em cảm thấy nhớ anh
Lòng khó chịu thèm dỗ dành âu yếm
Tim ngộp thở khi cứ ngồi tính đếm
Còn bao ngày để thoả niệm sầu u

Có một chiều trời mưa chẳng đem dù
Tóc em ướt khi mưa đu đùa giỡn
Rồi bỗng té do chẳng nhìn mất trớn
Đau vô cùng em thấy rợn vết thương

Có chiều kia em đi dạo trên đường
Nơi hai đứa đã gửi thương tặng nhớ
Rồi ôm khóc trong từ biệt nức nở
Vẫn còn in khắc tận thớ thịt hồng

Có một chiều hạ bỗng chuyển mùa đông
Bao lạnh lẽo ve vờn nồng tê dại
Em thấy nhớ một người đến khắc khoải
Anh đâu rồi sao cứ mãi ở xa?

DỊU HIỀN.