diepkimphung
14-10-2023, 23:29
Thơ tình em viết cho anh
Viết hoài viết mãi trở thành tương tư
Thật tình không phải gái hư
Chỉ vì yêu quá bi chừ biết sao
Đêm về thích ngắm trăng sao
Tranh thủ lúc rảnh lại vào trang thơ
Nhớ ai thao thức mong chờ
Tim côi lạnh giá ngẩn ngơ một mình
Má hường môi đỏ đẹp xinh
Trăm năm xa cách chữ tình phu thê
Sa chân vỡ bóng trăng thề
Mình là phận nữ thôn quê nghèo hèn
CHIẾN NGUYỄN.
Viết hoài viết mãi trở thành tương tư
Thật tình không phải gái hư
Chỉ vì yêu quá bi chừ biết sao
Đêm về thích ngắm trăng sao
Tranh thủ lúc rảnh lại vào trang thơ
Nhớ ai thao thức mong chờ
Tim côi lạnh giá ngẩn ngơ một mình
Má hường môi đỏ đẹp xinh
Trăm năm xa cách chữ tình phu thê
Sa chân vỡ bóng trăng thề
Mình là phận nữ thôn quê nghèo hèn
CHIẾN NGUYỄN.