diepkimphung
14-10-2023, 23:02
Em là cô gái tháng mười
Tràn muôn sức sống nụ cười tươi xinh
Hoa ghen gió muốn tỏ tình
Giữa mùa thu mới lung linh ngọt ngào
Tháng mười luôn mãi khát khao
Gió lay nhè nhẹ khẽ cào môi yêu
Chao nghiêng dưới ánh nắng chiều
Thu dường ngơ ngẩn mà siêu chạnh lòng
Bóng chiều vàng sợi nắng hong
Sưởi thêm khoé mắt mây vòng nhẹ trôi
Hỏi rằng thoáng nhớ xa xôi
Làm cho nỗi nhớ trong tôi tháng mười
Hiểu rằng thu tuổi mấy mươi
Mà sao giọt nắng mơ người đang yêu...
NGUYỄN BÁ BÌNH.
Tràn muôn sức sống nụ cười tươi xinh
Hoa ghen gió muốn tỏ tình
Giữa mùa thu mới lung linh ngọt ngào
Tháng mười luôn mãi khát khao
Gió lay nhè nhẹ khẽ cào môi yêu
Chao nghiêng dưới ánh nắng chiều
Thu dường ngơ ngẩn mà siêu chạnh lòng
Bóng chiều vàng sợi nắng hong
Sưởi thêm khoé mắt mây vòng nhẹ trôi
Hỏi rằng thoáng nhớ xa xôi
Làm cho nỗi nhớ trong tôi tháng mười
Hiểu rằng thu tuổi mấy mươi
Mà sao giọt nắng mơ người đang yêu...
NGUYỄN BÁ BÌNH.