diepkimphung
13-10-2023, 21:50
Tỉnh lặng đêm Thu gió chẳng lay
Mây như trốn mất đã lâu ngày!
Giờ đây bóng tối, chừng hoang dại
Chỉ thấy Trăng ngà...ngỡ đốm mai
Có phải Trăng buồn vì thế thái
Nên giờ bóng ngả kéo thêm dài
Cho đời nhạt nhẽo, đêm đen mãi
Để kẻ si tình...phải đắng cay...!
MINH PHƯƠNG.
Mây như trốn mất đã lâu ngày!
Giờ đây bóng tối, chừng hoang dại
Chỉ thấy Trăng ngà...ngỡ đốm mai
Có phải Trăng buồn vì thế thái
Nên giờ bóng ngả kéo thêm dài
Cho đời nhạt nhẽo, đêm đen mãi
Để kẻ si tình...phải đắng cay...!
MINH PHƯƠNG.