diepkimphung
13-10-2023, 19:12
Ghét chàng chẳng chịu khen em
Viết thơ chọc giận hổng thèm nữa đâu
Sóng tương tư nước ngầu ngầu
Người ta đang tức...còn lấu mới cười
Yêu em chẳng thể ngọt lời
Để cho bỏ ghét kệ người yêu xa
Lả lơi trăng gió la đà
Gom thu dệt mộng ước xa lại gần
Giận rồi lại cứ phân vân
Ngẩn ngơ đọc những câu vần anh trao
Trái tim thổn thức cồn cào
Dát trăng em gói ngọt ngào gửi anh
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.
Viết thơ chọc giận hổng thèm nữa đâu
Sóng tương tư nước ngầu ngầu
Người ta đang tức...còn lấu mới cười
Yêu em chẳng thể ngọt lời
Để cho bỏ ghét kệ người yêu xa
Lả lơi trăng gió la đà
Gom thu dệt mộng ước xa lại gần
Giận rồi lại cứ phân vân
Ngẩn ngơ đọc những câu vần anh trao
Trái tim thổn thức cồn cào
Dát trăng em gói ngọt ngào gửi anh
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.