diepkimphung
13-10-2023, 17:58
Rồi thì tình cũng cạn
Rồi hạnh phúc cũng phai
Rồi thì chẳng còn ai
Ở lại cùng ta nữa
Đông vừa về bên cửa
Thu đã bước ra đi
Và rồi cuộc chia ly
Khiến tim ta vụn vỡ
Hoa bên thềm vẫn nở
Gió vẫn thổi lao xao
Và giữa khoảng trời cao
Mây vẫn thường chải tóc
Và rồi ta bật khóc
Hệt một đứa trẻ con
Trên mười ngón tay thon
Đẫm những dòng nước mắt
Phố chợt buồn héo hắt
Lòng chợt sầu bâng quơ
Những chiếc lá xác xơ
Phủ đầy trên lối nhỏ
Thôi thì đành buông bỏ
Thôi thì cố lãng quên
Một giấc mộng không tên
Đã biến tan thành khói
Những lời chưa kịp nói
Ta giữ lại cho ta...
Ta giữ lại cho ta...
NGUYỄN LAM YÊN.
Rồi hạnh phúc cũng phai
Rồi thì chẳng còn ai
Ở lại cùng ta nữa
Đông vừa về bên cửa
Thu đã bước ra đi
Và rồi cuộc chia ly
Khiến tim ta vụn vỡ
Hoa bên thềm vẫn nở
Gió vẫn thổi lao xao
Và giữa khoảng trời cao
Mây vẫn thường chải tóc
Và rồi ta bật khóc
Hệt một đứa trẻ con
Trên mười ngón tay thon
Đẫm những dòng nước mắt
Phố chợt buồn héo hắt
Lòng chợt sầu bâng quơ
Những chiếc lá xác xơ
Phủ đầy trên lối nhỏ
Thôi thì đành buông bỏ
Thôi thì cố lãng quên
Một giấc mộng không tên
Đã biến tan thành khói
Những lời chưa kịp nói
Ta giữ lại cho ta...
Ta giữ lại cho ta...
NGUYỄN LAM YÊN.