diepkimphung
13-10-2023, 01:20
Nhân t́nh bé bỏng của tôi
Ḷng tôi ngây dại suốt đời nó khôn
Trái tim như đă mất hồn
Chỉ v́ h́nh bóng cô luồn tâm tư
Bao lần tôi tỏ t́nh thơ
Mà cô cứng ngắc làm ngơ chẳng màng
Hay là cô sợ trai làng
Sẽ không chung thuỷ phủ phàng bông hoa
Yên tâm đi nhé ngọc ngà
Tôi giờ như kẻ trúng tà c̣n đâu
Từ lâu và cũng rất lâu
Nhớ thương cô lắm tóc sâu đầm đ́a
Có trời chứng giám lời thề
Đời này măi măi cận kề ḿnh cô
Dẫu cho mộng ước mơ hồ
Th́ tôi vẫn đợi vẫn chờ tin vui....
HÀN ĐÔNG TỬ.
Ḷng tôi ngây dại suốt đời nó khôn
Trái tim như đă mất hồn
Chỉ v́ h́nh bóng cô luồn tâm tư
Bao lần tôi tỏ t́nh thơ
Mà cô cứng ngắc làm ngơ chẳng màng
Hay là cô sợ trai làng
Sẽ không chung thuỷ phủ phàng bông hoa
Yên tâm đi nhé ngọc ngà
Tôi giờ như kẻ trúng tà c̣n đâu
Từ lâu và cũng rất lâu
Nhớ thương cô lắm tóc sâu đầm đ́a
Có trời chứng giám lời thề
Đời này măi măi cận kề ḿnh cô
Dẫu cho mộng ước mơ hồ
Th́ tôi vẫn đợi vẫn chờ tin vui....
HÀN ĐÔNG TỬ.