PDA

View Full Version : Dĩ Vãng.



diepkimphung
11-10-2023, 23:07
Dĩ vãng chìm sâu vẫn mãi nhuốm màu
Vào vần thơ gieo sầu theo năm tháng
Để tâm tư chẳng thể nào phai lãng
Ký ức ta đã mang nặng bao ngày....

Dù vẫn biết ngày xưa đâu còn đấy
Ta vẫn tìm dù chỉ thấy màn đêm
Kẻ mộng du nhặt lá rụng bên thềm
Cố níu vớt chút ấm êm tàn úa...

Ta vẫn hiểu đã không còn cái thuở
Bước chung đường như đôi lứa yêu nhau
Mà con tim cứ ôm mãi niềm đau
Rồi đem trút nỗi sầu vào câu chữ...

Những vần thơ cứ ôm hoài quá khứ
Để ngôn từ mãi giữ bóng hình ai
Cứ thao thức trăn trở những đêm dài
Cho hoang niệm chẳng phai theo ngày tháng

Ta chỉ mong người nơi ấy bình an
Sống hạnh phúc với người yêu mến
Ở nơi đây ta sẽ thôi mỏi mệt
Lo cho người dẫu đã hết yêu thương...

KIỀU LINH.