PDA

View Full Version : Tôi Muốn.



diepkimphung
09-10-2023, 01:41
Tôi muốn gọi tên em lần cuối
Một lần thôi trong buổi hẹn hò
Biết bao nhiêu những sầu lo
Bây giờ đã lỡ chuyến đò qua sông

Những mơ ước bóng lồng song hỷ
Giờ đã tan ý chí mất rồi
Làm sao nuốt được lệ rơi
Giữa mùa thu đổ lá rơi xuống thềm

Đêm đã đổ giọt mềm sương xuống
Mùi vị xưa cũng vướng vương đầu
Nụ hồng hoen úa giọt châu
Người tình tôi mến giờ đâu hỡi người

Muốn có lắm nụ cười rạng rỡ
Như ngày nào mắc nợ em ơi
Muốn hôn nhưng lại mắc cười
Bây giờ lỡ bước song đôi đêm trường

Thôi đành gửi chút thương mến vậy
Trồng cây si lấp đạy lối vào
Chờ vầng trăng khuyết lên cao
Mở ra lối nhỏ để vào tim em!

NGUYỄN HOA.

diepkimphung
09-10-2023, 01:45
SAY RỒI.

Em ơi che mắt đi ngay
Có người nhìn thấy lại say bất ngờ
Dù rằng đã có làm ngơ
Gặp rồi cũng phải thẫn thờ mà xem.

ĐỨC HƯỚNG.