diepkimphung
08-10-2023, 21:53
Dã lâu rồi không viết nỗi vần thơ
Bởi có lẽ đâu ai chờ xướng hoạ
Vì ước hẹn cố tình người bôi xoá
Chỉ riêng ta đầy đoạ mối tơ lòng
Thôi hết rồi còn đâu nữa mà mong
Thuyền rẽ lối xuôi dòng về bến lạ
Vui hạnh phúc mộng tình ươm lơi lả
Chỉ riêng ta tin quá mới dại khờ
Mộng vỡ rồi sao ta mãi hoài mơ
Khi người đã hững hờ câu duyên nợ
Còn chi nữa nhịp cầu đà dang dở
Giữ làm gì bao nỗi nhớ dần qua
Nỡ đành sao chiav rẽ mảnh trăng ngà
Để ta phải xót xa ân tình cũ
Trao người hết biết bao là cho đủ
Để bây giờ vần vũ mối duyên thơ...
NHÂN MỸ.
Bởi có lẽ đâu ai chờ xướng hoạ
Vì ước hẹn cố tình người bôi xoá
Chỉ riêng ta đầy đoạ mối tơ lòng
Thôi hết rồi còn đâu nữa mà mong
Thuyền rẽ lối xuôi dòng về bến lạ
Vui hạnh phúc mộng tình ươm lơi lả
Chỉ riêng ta tin quá mới dại khờ
Mộng vỡ rồi sao ta mãi hoài mơ
Khi người đã hững hờ câu duyên nợ
Còn chi nữa nhịp cầu đà dang dở
Giữ làm gì bao nỗi nhớ dần qua
Nỡ đành sao chiav rẽ mảnh trăng ngà
Để ta phải xót xa ân tình cũ
Trao người hết biết bao là cho đủ
Để bây giờ vần vũ mối duyên thơ...
NHÂN MỸ.