PDA

View Full Version : Chào Tháng Mới.



diepkimphung
06-10-2023, 22:50
Ngồi một mình lót dạ tách cà phê
Trên phố nhỏ, bên lề người qua lại
Tâm thờ thẩn nghĩ những điều xa ngái
Ngày cuối tuần sợ hãi bởi đơn côi.

Nhìn dòng đời họ sánh bước chung đôi
Tay đan ngón, hân hoan cười hạnh phúc
Còn riêng em, có chút hờn buồn bực
Bởi yêu xa nên bứt rứt tự tình

Ghép vần thơ để đánh thức môi xinh
Cùng tháng mới chúng mình thêm vui vẻ
Theo cuộc sống mong bình an, mạnh khoẻ
Hướng tương lai ta vẽ những huy hoàng
Cũ qua rồi...
Ngày mới lật sang trang.


DIỆU THUỲ.