PDA

View Full Version : Kỷ Niệm....



diepkimphung
06-10-2023, 21:36
Như còn giữ lại quãng đời qua
Của những ngày xưa ấy đậm đà
Gởi bạn bài thơ đầy nỗi nhớ
Ghi niềm ước vọng nhỏ ngàn xa
Rồi đan chuỗi mộng tình nghiên bút
Cũng khép thời gian tuổi ngọc ngà
Đã kết lưu thành bao kỷ niệm
Cho lòng mãi thắm tựa ngàn hoa

MINH TRÍ.

diepkimphung
06-10-2023, 21:51
TÌNH CÒN TRONG GIẤC MỘNG.
(Hoạ thơ của Minh Trí)

Cảm xúc thu chiều lặng lẽ qua
Màn sương ướp liễu ngọn la đà
Ru đời lữ thứ bơ phờ mỏi
Xót mảnh nhan hồng rã rượi xa
Những tưởng luôn kề đôi mắt ngọc
Nào hay mãi vọng tấm thân ngà
Đâu rồi một thuở tình lưu luyến
Mộng chỉ mong chờ giữa giấc hoa

BÌNH DƯƠNG.