PDA

View Full Version : Con Sợ Lắm....



diepkimphung
05-10-2023, 19:46
Con sợ lắm một ngày không có Mẹ
Mảnh sân buồn quạnh quẽ lá vàng rơi
Hoa cau rụng trắng bên hiên vời vợi
Lối con về....Mẹ thôi đợi chờ con...

Con sợ lắm mỗi khi chiều tắt nắng
Nhìn bên song vắng bóng Mẹ hay ngồi
Con Mèo mướp không ai cho ăn nữa
Cuộn tròn mình nơi góc bếp chơi vơi

Con sợ lắm khi đêm khuya canh vắng
Nhìn qua "cam" thấp thoáng khói hương tàn
Chăn gối lạnh chẳng ai còn ủ ấm
Tìm đâu người nương tựa để thở than...

Con xa xứ đã bao nhiêu năm tháng
Mỗi lần về lại vội vã rời đi
Con nhớ lắm khi hoàng hôn buông xuống
Lớp sương giăng...mây ấp núi Ba Vì...

Xin mưa gió đừng đi qua căn bếp
Đừng mang mưa phủ kín lối con về
Xin Mẹ hãy được yên bình mạnh khoẻ
Để con cười bên Mẹ...cả khi mê...

NGUOIVOTINH.