PDA

View Full Version : Mơ....



diepkimphung
03-10-2023, 18:31
Mơ hoài nẻo cũ mịt mù sương
Nhớ mãi vườn xưa bụi phủ đường
Vật hãy còn đây người bỏ hứa
Khung hình vẫn đó bạn rời thương
Âm thầm né hận mong tình đỏ
Lặng lẽ tìm vui để má hường
Dẫu mệt buồn tâm đừng có nghỉ
Cho dù cảm xúc nhạt nhoà hương

HỒNG ĐỨC,

diepkimphung
03-10-2023, 18:41
MƠ MÀNG THUỞ SẮC HƯƠNG.
(Hoạ thơ của Trang Thơ Hồng Đức)

Lãng bạt quê người tóc điểm sương
Về đây lạ lẫm bước qua đường
Hương đồng gió nội khơi lòng cảm
Xóm nhỏ duyên nồng gợi nỗi thương
Gởi nhớ còn kia hàng liễu quạnh
Chờ mong vẫn đó mộng xuân hường
Mơ màng dáng ngọc ngày yêu cũ
Rộn rã quanh đời toả sắc hương

BÌNH DƯƠNG.