PDA

View Full Version : Mong Manh Tháng Chín.



diepkimphung
03-10-2023, 00:36
Tháng chín nghiêng ḿnh trên lá
Long lanh giọt nắng bên thềm
Mùa hạ ra đi vội vă
Thu về nhẹ bước êm êm

Tháng chín sương mờ giăng lối
Cuối trời nửa mảnh trăng non
Cung quế ai người đón đợi
T́nh chung ghép măi chưa tṛn

Tháng chín đong đầy kỷ niệm
Thời gian biến ảo muôn màu
Áo trắng sân trường kiều diễm
Bây giờ ta biết t́m đâu?

Tháng chín thu thay áo mới
Lá xanh đan dệt mộng vàng
Mắt biếc ngóng trông vời vợi
Hoen mờ giọt lệ đài trang

Tháng chín cúc vàng rực rỡ
Đêm đêm hoa sữa nồng nàn
Nhẹ chạm tay vào nỗi nhớ
Nghe mùa tràn ngập không gian

Tháng chín khẽ khàng trăn trở
Ta yêu từ thuở bao giờ
Kưd ức đôi lần khép mở
Mơ hoài năm tháng tuổi thơ

Tháng chín bên đời lá rụng
Xin đừng trách bởi mùa thu...

NGŨ ÁNH TUYÊN.