PDA

View Full Version : Anh Vẫn Biết.



diepkimphung
02-10-2023, 00:17
Anh vẫn biết tình yêu không có tuổi
Con tim nào cũng đắm đuối, si mê
Khi đã yêu, ai không muốn vẹn thề?
Nhưng có lúc đường về không chung lối

Yêu là thế, thường làm điều nông nổi
Thích buông mình sống với những ước mơ...
Mặc ngày mai bao nghịch cảnh đợi chờ
Tình vẫn sống bằng lời thơ bay bổng

Ai cản được khi tình yêu khởi động?
Ngăn làm sao khi biển sóng vỡ, xô?
Bão tình yêu cuốn hết mọi vách, bờ
Khoả lấp cả những ao, hồ, sông, suối

Tình yêu dám hy sinh không tiếc nuối
Không thèm nhìn vào đoạn cuối tương lai
Đã yêu rồi mặc kệ đó là ai
Chẳng cần thiết chuyện đúng - sai, so sánh!

Anh vẫn biết tình yêu là sức mạnh
Là niềm tin, cứu cánh của cuộc đời
Dây tơ trời buộc chặt chuyện lứa đôi
Để mãi mãi không rời nhau ra được

Anh muốn sống ngập tràn bao mộng ước
Đi bên em, vui bước hết kiếp này
Chỉ tiếc rằng anh sẽ phải buông tay
Dù đang lúc tình nồng say, thắm thiết!

Em hiểu đấy tuổi tác mình cách biệt
Em là hoa đang độ tiết mùa Xuân
Còn riêng ta Thu nhuộm lá phai dần
Nên lo sợ đường trần em sớm khổ!

PH. LĂNG TRƯỜNG.