diepkimphung
01-10-2023, 19:57
Canh khuya độc bước dạ bùi ngùi
Nghĩ lại thân mình chẳng thấy vui
Tháng hạ niềm yêu hoài cất giữ
Ngày đông nỗi nhớ cũng chôn vùi
Phòng đơn bóng lẻ sầu thương bậu
Gối chiếc đêm buồnn tủi xót tui
Chắc tại tình kia đà vụn vỡ
Đành cam ái nọ sớm phai mùi
BẠCH NGỌC ĐƯỜNG.
Nghĩ lại thân mình chẳng thấy vui
Tháng hạ niềm yêu hoài cất giữ
Ngày đông nỗi nhớ cũng chôn vùi
Phòng đơn bóng lẻ sầu thương bậu
Gối chiếc đêm buồnn tủi xót tui
Chắc tại tình kia đà vụn vỡ
Đành cam ái nọ sớm phai mùi
BẠCH NGỌC ĐƯỜNG.