diepkimphung
29-09-2023, 21:40
Vẫn đợi em về bến đỗ xưa
Dù sông cuộn chảy đã bao mùa
Đôi bờ nước đục vì cơn lũ
Một dải mây buồn tại trận mưa
Xót cảnh chiều hoang ngày bão đổ
Sầu nơi bãi vắng gió giông lùa
Người đi tựa cánh chim phiêu bạt
Kẻ ở âm thầm khóc tiễn đưa
NỤ HỒNG MONG MANH.
Dù sông cuộn chảy đã bao mùa
Đôi bờ nước đục vì cơn lũ
Một dải mây buồn tại trận mưa
Xót cảnh chiều hoang ngày bão đổ
Sầu nơi bãi vắng gió giông lùa
Người đi tựa cánh chim phiêu bạt
Kẻ ở âm thầm khóc tiễn đưa
NỤ HỒNG MONG MANH.