PDA

View Full Version : Gió Trách Em...



diepkimphung
29-09-2023, 02:15
Anh ạ...mới chiều...lúc chiều thôi
Em có ghé qua nơi mình cùng học
Cơn gió cứ trêu đùa em thật ngốc
Nhớ làm gì một người chẳng yêu em

Anh ạ...em ngồi...em ngắm ánh sao đêm
Em ngỡ gió ngủ quên bên thềm vắng
Gió vờn tóc em bay rồi vờ mắng
Khờ dại vô cùng...yêu người chẳng yêu em.

Anh ạ...chiều nay...hiu hắt phố lên đèn
Em da diết nhớ thương anh nhiều quá
Gió nơi nao thổn thức nghe thương lạ
Gió trách em vì...em chẳng thể quên anh.

HOÀNG KHÁNH LINH.